Tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ ở bệnh viện K Tân Triều

22:11 | 11/09/2019
TTTĐ - Tết Trung thu – Tết đoàn viên là dịp mọi người quây quần bên nhau, phá cỗ trông trăng. Trẻ em nô nức với những trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn. Tuy nhiên ở đâu đó, vẫn còn những em bé chưa một lần được đón Tết Trung thu thực sự, chưa một lần được rước đèn ông sao như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ ở bệnh viện K Tân Triều

Đoàn viên, thanh niên trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội thăm hỏi, tặng quà trẻ em đang điều trị bệnh tại bệnh viện K Tân triều

Bài liên quan

Chắp cánh cho những điều ước giản dị...

“Trung thu yêu thương” đến với trẻ thiệt thòi

Các em nhỏ đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều cũng như vậy. Thấu hiểu những đau đớn, thiệt thòi mà các em đang phải chịu đựng, Đoàn trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội vừa đến thăm, động viên và tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho các em.

Tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ ở bệnh viện K Tân Triều

Bạn Nguyễn Thị Hà, đoàn viên trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội xúc động chia sẻ: “Nhìn những đôi tay nhỏ bé bên chiếc giường bệnh luôn gắn liền với kim tiêm, những gương mặt xám xịt vì phải điều trị thuốc kháng sinh và những đợt xạ trị, tôi thấy rất xót xa. Đau đớn là vậy nhưng các em giống như những siêu nhân, anh hùng, không một tiếng gào khóc. Quà dành cho các em có thể không nhiều nhưng chúng tôi mong rằng, tình cảm của chúng tôi sẽ tiếp thêm nghị lực để các em chống lại bệnh tật”.

Tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ ở bệnh viện K Tân Triều

Ngoài những gói quà là bánh kẹo, sữa, bánh trung thu và truyện tranh, Đoàn trường còn tặng một khoản tiền cho những gia đình khó khăn nhằm giúp họ trang trải viện phí.

Chị Trần Thị Lý, mẹ của một bệnh nhi ở đây cho biết: “Những món quà, dù ít hay nhiều thì đều đáng quý với mỗi trẻ nằm ở đây. Bởi các em biết rằng, mình đã được các cơ quan, đoàn thể quan tâm, chia sẻ. Sự động viên này sẽ giúp các em có thêm tinh thần để vượt qua bệnh tật”.

Chương trình thiện nguyện “Trung thu yêu thương” được tổ chức bằng tất cả tấm lòng, tình cảm của các thầy cô giáo, cán bộ và sinh viên nhà trường. Mong rằng, các em sẽ mạnh mẽ vượt qua, kiên cường chống lại bệnh tật, sớm được trở về với gia đình, sống một cuộc sống bình thường.

Đình Trung

Bản quyền thuộc https://cdn.tuoitrethudo.vn/