Ấn tượng về màu áo xanh tình nguyện ở A80
Hơn 200 thanh niên tình nguyện xuyên đêm phục vụ Đại lễ A80 |
Họ là sinh viên các trường đại học, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô, đã âm thầm dấn thân, cống hiến bằng sức trẻ và trái tim nhiệt huyết. Trong từng khoảnh khắc, họ đã trở thành “những mảnh ghép” đầy ý nghĩa của bức tranh đại lễ A80.
Những đôi chân bền bỉ xuyên đêm
Nguyễn Văn Thành sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải là một trong những tình nguyện viên phục vụ “vòng trong” của lễ tổng duyệt và ngày lễ chính thức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Công việc của Thành bắt đầu 20h tối của ngày hôm trước, khi các đoàn xe chở cựu chiến binh, lão thành cách mạng, người cao tuổi tập kết về điểm kiểm soát an ninh, chàng trai trẻ và các tình nguyện viên đã có mặt hướng dẫn đến vị trí chỗ ngồi.
![]() |
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ cựu chiến binh tham dự đại lễ A80 tại khán đài trong Quảng trường Ba Đình |
“Đội của chúng mình được phân công nhiệm vụ hướng dẫn chỗ ngồi cho các bác. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế, bởi các bác đều lớn tuổi. Mỗi lời nói, hành động của tình nguyện viên không chỉ thể hiện hình ảnh sinh viên, mà còn là bộ mặt của Thủ đô”, Thành chia sẻ.
Trong bóng đêm Hà Nội, họ kiên nhẫn chờ đợi, giữ vững tinh thần, để rồi khi bình minh lên, từng nụ cười, từng lời chào thân thiện đã khiến không khí trang trọng thêm phần ấm áp.
Nguyễn Băng Tâm, sinh viên năm thứ tư cùng trường đã có trải nghiệm khó quên khi tham gia đội hình phục vụ. Đứng hơn 10 tiếng đồng hồ liên tục khiến đôi chân mỏi nhừ nhưng nụ cười vẫn luôn nở rạng rỡ trên gương mặt cô gái trẻ.
“Dù phải đứng liên tục, em vẫn thấy rất vui và tự hào. Đó là cơ hội để em đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho đất nước”, Tâm chia sẻ.
![]() |
Tình nguyện viên hỗ trợ cựu chiến binh trong đêm 1/9 |
Không chỉ sắp xếp chỗ ngồi, Tâm còn ân cần hỏi han, dìu từng bác cựu chiến binh bước xuống xe, đưa họ đến vị trí ngồi. Cô xúc động khi nghĩ đến những người đã hi sinh tuổi trẻ, máu xương để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình. Với Tâm, đó không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là lời tri ân.
Sự nhiệt thành của các tình nguyện viên để lại sâu đậm trong lòng mỗi cựu chiến binh. Rời Quảng trường Ba Đình trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Lâm (ở Hà Tĩnh), một cựu chiến binh tham dự đại lễ vẫn nhớ mãi hình ảnh những tình nguyện viên chu đáo, nhiệt huyết.
“Tuổi cao, sức yếu, đi lại chậm nhưng nhờ có các cháu dìu dắt, hướng dẫn tận tình mà chúng tôi yên tâm, thấy mình như được tiếp thêm sức trẻ. Tôi nhìn các cháu mà thấy niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay”, ông Lâm nói.
8.800 trái tim xanh
Bên cạnh những đội hình ở "vòng trong", hàng nghìn tình nguyện viên khác cũng miệt mài “tiếp sức” ở khắp các điểm nóng: Từ trạm tiếp nước, khu vực hậu cần đến tuyến phố dẫn vào Quảng trường.
![]() |
![]() |
Các tình nguyện viên âm thầm làm công tác hậu cần, đóng gói hàng ngàn suất quà gửi tới các đại biểu |
Tạ Lệ Chi và Hoàng Thị Thu Trang, sinh viên Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có những ngày bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Họ không chỉ hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự mà còn trực tiếp phát nước miễn phí tới người dân.
Tại trạm tiếp nước nổi bật với dòng chữ “Hà Nội xin chào, yêu thương gửi trao”, nụ cười rạng rỡ của Lệ Chi đã trở thành “điểm cộng” khiến bầu không khí thêm ấm áp. Chi kể: “Mình cảm thấy may mắn khi được chứng kiến niềm hân hoan của người dân từ khắp nơi đổ về Ba Đình. Mỗi nụ cười mình trao đi là một niềm hạnh phúc nhỏ góp vào niềm vui chung”.
Với Thu Trang, đây là “dấu mốc thanh xuân” trước khi bước vào năm cuối đại học. Cô vượt quãng đường gần 30km từ Đan Phượng để đến điểm trực, mỗi ngày đi về hàng chục cây số. Trang nói: “Đó là những con đường rực rỡ màu cờ đỏ, những giai điệu cách mạng sục sôi, tất cả đã tiếp thêm động lực. Được hòa mình vào dòng chảy lịch sử ấy là niềm may mắn lớn”.
![]() |
![]() |
Họ âm thầm làm việc góp phần vào thành công của Đại lễ A80 |
Dịp Đại lễ A80, Thủ đô đã huy động 8.800 tình nguyện viên. Họ trải khắp các tuyến phố, khán đài, khu vực hậu cần. Công việc rất đa dạng: Hướng dẫn đại biểu, phát đồ ăn thức uống, giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông, dọn vệ sinh sau sự kiện…
Trong từng góc phố tại các phường trung tâm Thủ đô, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn dòng người, chào hỏi lễ phép từng cụ già, hỗ trợ em nhỏ. Khi chương trình khép lại, họ lại lặng lẽ ở lại, thu gom rác, nhặt từng lá cờ nhỏ rơi xuống để các tuyến phố Thủ đô sớm trở lại gọn gàng, sạch đẹp.
Dấu ấn thanh xuân và trách nhiệm
Với Đỗ Thu Thảo Nguyên, phường Thanh Xuân, sự kiện này là trải nghiệm đặc biệt của tuổi trẻ. Hành trình bắt đầu từ 0h30 đêm của cô gái trẻ trải qua những cơn mưa bất chợt, những giờ chờ đợi dài nhưng niềm háo hức không hề vơi đi.
![]() |
Bất chấp thời tiết mưa hay nắng "áo xanh" vẫn chăm chỉ làm việc |
“Được tham gia phục vụ đại lễ đã bồi đắp cho chúng mình tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm và lòng yêu nước. Hình ảnh các bạn trẻ cùng nhau vượt khó, đến đúng giờ, đứng trang nghiêm theo dõi buổi lễ, thực sự là một khoảnh khắc đáng tự hào”, Thảo Nguyên bày tỏ.
Với thế hệ trẻ hôm nay, Đại lễ A80 không chỉ là một sự kiện kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở về lòng tự hào dân tộc khi chứng kiến sức mạnh, sự đoàn kết của quân đội và Nhân dân; ghi nhớ lịch sử để hiểu hơn về những hy sinh của cha ông; trách nhiệm với tương lai để tiếp nối truyền thống, xây dựng đất nước giàu đẹp.
Khi những đoàn quân diễu qua, khi tiếng nhạc hùng tráng lắng xuống, cũng là lúc các tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ. Họ không xuất hiện trên lễ đài nhưng hình ảnh áo xanh của họ đã in sâu trong lòng hàng vạn người dân có mặt ở Ba Đình.
![]() |
![]() |
Họ có mặt trên các tuyến phố và hoàn thành hàng trăm phần việc không tên |
Đại lễ A80 khép lại nhưng những nụ cười, bàn tay chìa ra giúp đỡ, giọt mồ hôi thấm trên màu áo xanh sẽ còn mãi trong ký ức của người dân và trong chính tuổi trẻ của họ. Bởi lẽ, chính sự thầm lặng ấy đã làm nên một thành công trọn vẹn, góp phần tôn vinh tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Thành công của Đại lễ A80 không chỉ nằm ở những nghi thức trang trọng hay đoàn diễu binh hùng tráng, mà còn được làm nên từ những trái tim tình nguyện thầm lặng. Họ đã để lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ trong sự kiện lịch sử của đất nước mà còn trong chính hành trình trưởng thành của tuổi trẻ Việt Nam.
Tin liên quan
Đọc thêm

Sức trẻ Đông Anh: Lan tỏa niềm tin, khơi dậy tự hào

Hơn 200 thanh niên tình nguyện xuyên đêm phục vụ Đại lễ A80

Ấn tượng hình ảnh thanh niên tình nguyện trong ngày Đại lễ A80

BTV Hữu Bằng và bức ảnh “siêu yêu” chụp cùng thanh niên tình nguyện

“Áo xanh” hối hả, xuyên đêm hỗ trợ Nhân dân mừng Quốc khánh

Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân

Tuổi trẻ Phú Xuyên hỗ trợ người dân nhận quà Tết Độc lập

Khát vọng tuổi trẻ: Viết tiếp bản hùng ca dân tộc

Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập
