3.000 lá cờ Tổ quốc tung bay trên xã đảo Minh Châu
Từ xã đảo Minh Châu nhân rộng chính sách y tế vùng khó khăn Xã Minh Châu bước trên hành trình xanh, văn minh, hạnh phúc NSND Xuân Bắc vui “Niềm vui độc lập” ở xã đảo Minh Châu |
Món quà đặc biệt tặng Nhân dân Minh Châu
Tối 15/8/2025, sân trường Tiểu học xã Minh Châu sẽ sáng rực trong chương trình nghệ thuật “Niềm vui Độc lập”. Không chỉ có tiếng hát, tiếng cười của NSND Xuân Bắc, “cây hài” Trung Ruồi, ca sĩ Duy Khoa cùng các nghệ sĩ trẻ, đêm hội còn chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt: Đảng ủy phường Tây Tựu, TP Hà Nội trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng cho toàn bộ hộ dân trên địa bàn xã Minh Châu.
![]() |
Đảng viên xã Minh Châu dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất |
Những lá cờ đỏ thắm, vàng sao, vàng búa liềm sẽ đồng loạt tung bay trên mỗi mái nhà, mỗi con đường, biến xã đảo thành biển cờ rực rỡ trong dịp Tết Độc lập. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, niềm tự hào và sự gắn bó giữa hai địa phương.
Cũng trong dịp này, nhiều nhà hảo tâm đã trao tặng kinh phí hỗ trợ Quỹ Khuyến học và chi phí đi phà hàng ngày cho toàn bộ học sinh xã Minh Châu, giúp các em đến trường thuận lợi hơn, vơi bớt khó khăn.
Xã đảo giữa nhịp sống sông nước
Minh Châu hiện có hơn 6.500 nhân khẩu, sống rải rác ở 7 khu dân cư. Không có trường cấp ba, mỗi sáng, khoảng 400 học sinh vẫn phải đi phà sang bên kia sông để học.
Nhiều em từ bé đã biết đứng phụ lái phà, biết cách giữ thăng bằng khi nước chảy xiết và thuộc từng khúc sông như lòng bàn tay. Nhịp sống ở Minh Châu chậm rãi, gắn liền với mùa vụ, với giờ vắt sữa, với con nước lên xuống của sông Hồng.
Bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, đêm hội còn có những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các tầng lớp nhân dân Minh Châu biểu diễn. Đây là minh chứng sống động cho sức sống văn hóa mạnh mẽ và tinh thần cống hiến của người dân xã đảo.
![]() |
Người dân xã Minh Châu chăm bón rau hữu cơ bán ra thị trường nội đô Hà Nội |
Chương trình sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 15/8/2025 (thứ Sáu) tại sân Trường Tiểu học xã Minh Châu – TP Hà Nội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hưởng ứng tích cực, “Niềm vui Độc lập” hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khí thế thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.
Sự kiện cũng là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Bữa cơm đoàn kết để chính quyền lắng nghe người dân
Tối 16/8, 100% cụm dân cư, thôn, nhà văn hóa trên địa bàn sẽ đồng loạt tổ chức “Bữa cơm đoàn kết – Mừng Tết Độc lập”. Xã hỗ trợ 50% kinh phí, phần còn lại do bà con đóng góp. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ trực tiếp đến dự, cùng bà con sum họp, trò chuyện, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chia sẻ định hướng phát triển địa phương.
Chị Nguyễn Thị Hòa (xã Minh Châu) chia sẻ, thật lâu lắm rồi Minh Châu mới có một chương trình văn nghệ lớn, lại quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về tận đây. “Nhìn thấy sân trường được trang trí cờ hoa rực rỡ, chúng tôi được biết có cả NSND Xuân Bắc, Trung Ruồi về Minh Châu, ai cũng háo hức. Đây là dịp để bà con được vui, được xem, được giao lưu và càng thấy tự hào về quê hương mình” – bà Hòa nói.
![]() |
Hoàng hôn trên xã Minh Châu |
Bạn trẻ Nguyễn Thị Nhung (học sinh lớp 12, xã Minh Châu) mong muốn sự kiện này sẽ diễn ra thường xuyên: “Chúng em đi học xa, mỗi ngày phải qua phà, nhưng hôm nay thấy mọi người chuẩn bị đông vui, có văn nghệ, có cờ mới treo ở mỗi nhà, em cảm thấy quê mình thật đặc biệt. Em mong có thêm nhiều chương trình để chúng em được gặp gỡ, học hỏi mở rộng giao lưu, giao thương trên xã đảo quê mình”.
Giữa nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô, Minh Châu vẫn hiện lên như một “cù lao xanh” giữa lòng Hà Nội. Trải qua bao thăng trầm, người dân nơi đây vẫn bền bỉ bám đất, bám nghề, giữ gìn nét văn hóa đoàn kết, chan hòa.
Chương trình Tết Độc lập năm nay không chỉ là ngày hội của nghệ thuật và cộng đồng, mà còn là minh chứng cho sức sống văn hóa mạnh mẽ và tình nghĩa keo sơn giữa các địa phương, để từ Minh Châu, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ trên mái nhà, mà cả trong trái tim mỗi người dân.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Phường Chánh Hưng đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, khai thác thế mạnh sông nước

Tam Hưng: Khơi dậy khát vọng, bứt phá vươn xa

Chung ý Đảng, lòng dân xây dựng phường Láng văn minh, hiện đại

Tập trung xử lý điểm nghẽn hạ tầng, đẩy nhanh dự án trọng điểm

Quán triệt Nghị quyết số 66-NQ/TW về xây dựng, thi hành pháp luật

Phường Đông Ngạc gắn biển công trình dân vận khéo Ao Sen: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp

Chính thức thông qua Nghị quyết về việc đổi tên các tổ dân phố tại phường Bồ Đề

Phường Bình Đông đẩy mạnh chỉnh trang đô thị tạo nền tảng phát triển toàn diện

Xây dựng Thanh Oai trở thành đô thị sinh thái đáng sống
